Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm giết bé 9 tuổi, ném xác xuống giếng


Chiều 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo nhanh kết quả điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đ. (9 tuổi) được cha mẹ phát hiện chết dưới giếng nhà mình với nhiều vết thương trên người.


Theo tin tức từ báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, sau 72h truy xét, xác minh, sàng lọc hàng trăm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, ngày 2/12, Cơ quan CSĐT đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Anh Tú (14 tuổi), ngụ ở thôn 3, xã Hà Thái (Hà Trung, Thanh Hóa). Tú được xác định là kẻ đã gây ra vụ sát hại dã man đối với cháu D., ngụ cùng địa phương. Tại cơ quan điều tra, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Lời khai lạnh lùng của nghi phạm giết bé 9 tuổi, ném xác xuống giếng - Ảnh 1


Nghi phạm Vũ Văn Tú. Ảnh: Báo Người lao động


Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 29/11, do cần tiền tiêu xài, Tú đã mang theo một cây búa đến nhà anh Vũ Ngọc H. (37 tuổi - bố đẻ của cháu Đ.). Biết gia đình anh H. đi vắng, chỉ có cháu Đ. ở nhà nên Tú nảy sinh ý muốn trộm cắp tài sản.


Sau khi Tú vào nhà, cháu Đ. cũng vào theo. Tại đây, Tú đã khống chế Đ. rồi cắt khóa chiếc rương bằng tôn. Không phát hiện tiền hay tài sản có giá trị, nhìn thấy một chiếc điện thoại Nokia đen trắng để trên đầu giường, Tú lấy bỏ vào túi quần.


Sợ cháu Đ. sẽ tố cáo nên Tú lấy dao để dưới gầm giường, định chém chết Đ. để bịt miệng. Thấy vậy, Đ. hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài sân. Tú đuổi theo túm được áo Đ..


Tú đổi ý định, không chém Đ. nữa mà yêu cầu Đ. tự nhảy xuống giếng để che mắt cơ quan điều tra (cho rằng Đ. chết là do tai nạn).


Trước sự hung hăng, uy hiếp của Tú, cháu Đ. liên tục van xin nhưng Tú tiếp tục dùng dây thừng buộc hai chân Đ. dốc ngược đầu rồi xô Đ. xuống giếng. Cháu Đ. theo phản xạ túm dây thừng quay ngược đầu trở lại. Lúc này, Tú dùng dao chém liên tiếp vào đầu Đ. khiến cháu không còn khả năng tự vệ.


Biết Đ. đã tử vong, Tú ném xác xuống giếng để phi tang. Chưa dừng lại ở đó, Tú còn ném nhiều vật khác như xô, chậu, quần áo, gạch đá cho xác Đ. chìm hẳn rồi mới tẩu thoát.


Ngay sau khi gây án, Tú về nhà lấy sách vở thay quần áo và vẫn đi học thêm tại nhà cô giáo như bình thường. Mọi sinh hoạt của Tú không có gì khác lạ cho đến khi bị bắt.


Theo phản ánh của chính quyền địa phương và những người sinh sống gần nhà thì Vũ Anh Tú là đối tượng hư hỏng...


Lời khai lạnh lùng của nghi phạm giết bé 9 tuổi, ném xác xuống giếng - Ảnh 2


Ngôi nhà anh Hoàn và giếng nước (vị trí khoanh tròn đỏ) nơi phát hiện thi thể con trai. Ảnh: Tri thức trực tuyến


Như tin tức đã đưa, vào chiều ngày 29/11, tại nhà anh Vũ Ngọc H. (ngụ xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đ. (SN 2005, con trai anh Hoàn, đang là học sinh lớp 3), bị hung thủ sát hại rồi ném xác xuống giếng phi tang.


Trước đó vợ chồng anh H. đi làm có dặn 2 con trai là T. và Đ. (9 tuổi) coi nhà. Khi người lớn đi được khoảng nửa tiếng, T. ra đồng bắt trai, dặn em ở nhà.


17h cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (SN 1979) - mẹ cháu D.. đi làm về không thấy con đã kêu gọi khắp nơi. Thấy dưới giếng xuất hiện nhiều can và chậu nhựa nổi lềnh bềnh, nghi có điều chẳng lành, chị này kêu chồng về.


Khi xuống giếng, anh H. phát hiện thi thể con trai chìm phía dưới. Cơ thể Đ. lúc này không có quần áo với một vết đập ở đầu vỡ sọ cùng với nhiều vết chém, tay bị chém đứt 2 ngón, cổ bị cuốn chặt bởi 1 sợi dây.


Mai Nguyên (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP