Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mẹ quỳ khóc van xin, con vẫn đổ xăng đốt cha dượng


Đứa con bất hiếu


Theo tin tức nhận được, ngày 3/12 cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Giang đang tạm giữ đối với Trần Tuấn Ngọc (SN 1983, trú tại phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang) để làm rõ hành vi bạo hành với bố dượng .


Theo đó, đêm 1/12 người dân sinh sống bên cạnh nhà ông Đỗ Văn Đ. (SN 1949, bố dượng Ngọc) nghe thấy cãi vã lớn tiếng, nhưng không mấy ai để ý.


Đến khoảng gần 24h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng kêu la thất thanh phát ra từ nhà nạn nhân. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, mọi người liền chạy sang xem sao. “Tôi vừa đến cửa nhà thì thấy Ngọc hung hãn chạy từ trong nhà ra, người nồng nặc mùi rượu. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mùi xăng bốc lên khắp phòng”, một người dân chứng kiến vụ việc cho hay.


Mẹ quỳ khóc van xin, con vẫn đổ xăng đốt cha dượng - Ảnh 1


Lúc này, ông Đỗ Văn Đ. đang nằm ở góc nhà trong tình trạng bỏng ở phần mặt và đầu, đau đớn, kêu than cầu cứu. Thấy vậy, mọi người liền đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu đồng thời báo Công an phường Lê Lợi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Đ. kết hôn với bà Nguyễn Thị Y. được khoảng 1 năm nay và mua nhà chuyển về đây sinh sống từ thời gian ấy.


Từ thời gian này, Ngọc cũng về ở cùng với bố dượng. Tuy nhiên, do tính tình cục cằn, hiếu thắng, Ngọc luôn muốn mọi người trong nhà phải làm theo ý mình. Cứ mỗi lần giáp mặt nhau, giữa hai bố con lại xảy ra to tiếng, cãi lộn. Ấy vậy mà Ngọc chẳng chịu thua lấy nửa lời, thậm chí còn bất chấp tất cả đạo lý làm con để chiếm lấy phần thắng. Vì không muốn chuyện bố con, gia đình chia rẽ, ông Đ. đành nhẫn nhịn cậu con riêng của vợ dù hắn cư xử quá đáng.


Được đà lấn tới, Ngọc có lần còn tỏ thái độ: “Cứ nhìn thấy ông già là tôi thấy gét rồi”. Nhưng vì hạnh phúc gia đình, ông Đ. cố gắng chịu nhịn để mọi chuyện êm xuôi. Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc sau khi gia đình vừa tổ chức đám cưới cho em gái Ngọc xong, hắn càng tỏ rõ ý muốn “trèo lên đầu” bố dượng.


Mẹ chắp tay quỳ khóc van xin


“Chúng tôi cũng có biết chuyện hai bố con ông Đ. mâu thuẫn từ lâu, cứ gặp nhau là lại như nước với lửa, nhưng vì là chuyện riêng của gia đình, chúng tôi cũng không dám can thiệp sâu. Tính tình cậu này nhiều người biết rồi, không ai muốn va chạm, chuốc lấy phiền hà làm gì. Nhưng việc lần này thì không còn kiểm soát được nữa.


Ngay cả vào cái hôm xảy ra sự việc, nó đánh ông Đ. nằm gục rồi mà vẫn hung hăng ra xe máy lấy xăng, châm lửa đốt bố. Làm con sao hành xử như thế được? Nhất là việc chứng kiến hình ảnh bà mẹ cứ chắp tay quỳ khóc van xin con, nhưng nó thì mặc kệ, bất chấp đạo lý. Nghĩ đến chuyện đó mà chúng tôi thương cho ông Đ. quá…”, một người hàng xóm bức xúc kể lại sự việc. Không chịu được tính chồng, vợ Ngọc cũng đã bỏ đi vì nhiều lần bị gã đánh đập.


Ông Ngô Ngọc An, Tổ phó tổ dân phố Lê Lợi, phường Lê Lợi cho biết: “Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Vì là mâu thuẫn xảy ra trong gia đình nên chúng tôi không nắm rõ nguyên nhân”.


Cũng theo ông An, ông Đ. hàng ngày vẫn làm nghề sửa chữa xe đạp quanh TP. Bắc Giang để kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Qua rà soát, chúng tôi chưa thấy Ngọc gây ra việc gì liên quan đến pháp luật. Gia đình giờ còn đang lo chữa trị cho ông Đ. nên chúng tôi chưa tiếp xúc, hỏi chuyện được. Mong rằng sự việc chỉ qua loa thôi”, ông An cho hay.


Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Đỗ Văn Đ. cho biết, bệnh nhân vào viện cấp cứu vào rạng sáng 2/12 trong tình trạng bị bỏng ở phần mặt và đầu, trên người có nhiều vết thương, xương sườn bị tổn thương.


Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ trong khoa đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp để kịp thời cứu chữa, băng bó các vết thương. Đến nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch. Hiện toàn bộ vụ việc đã được chuyển lên Công an TP. Bắc Giang thụ lý, điều tra tiếp.


Hải Sơn



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP