Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bố 'hờ' giết con 3 tuổi kể về mối tình với người phụ nữ 2 con


Theo tin tức nhận được, sau gần một ngày tìm kiếm, hôm qua (8/1), lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện một bao tải nghi vấn, nổi trên sông Văn Úc.


Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao tải có thi thể một bé trai. Nghi ngờ đây là cháu Nguyễn Trung H (sinh năm 2012) - nạn nhân vừa bị đối tượng Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên) sát hại, sau đó phi tang, CATP Hải Dương phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm, xác minh làm rõ. Chị Nguyễn Thị L (25 tuổi, mẹ của cháu H) sau đó đã có mặt, xác nhận con mình.


Bước đầu, cơ quan công am xác định ngoài thương tích ở vùng cổ, trên người cháu bé còn có một số dấu vết lạ. Các chuyên gia pháp y đã tiến hành khám nghiệm , sẽ đưa ra kết luận trong thời gian tới.


Theo cơ quan điều tra, việc tìm thấy thi thể nạn nhân là căn cứ quan trọng để đối chiếu lời khai của Lê Đại Nghĩa, đồng thời xác định tội danh của nghi phạm.


Bố 'hờ' giết con 3 tuổi kể về mối tình với người phụ nữ 2 con - Ảnh 1


Trước đó, khoảng 7h30 ngày 7/1, chị Nguyễn Thị L thuê trọ tại số 33 Phạm Hồng Thái (TP. Hải Dương) đến công an trình báo về nghi vấn đối tượng Lê Đại Nghĩa – chồng hờ, đã giết con trai của chị là cháu Nguyễn Trung H.


Sau khi tiếp nhận thông tin, công an TP.Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc và xuống hiện trường. Tại đây, Nghĩa cố thủ trong nhà và dùng dao đe dọa tự tử nếu như bất kỳ ai xông vào. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 2 tiếng Nghĩa đã giao nộp dao và ra đầu thú.


Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nghĩa khai, khoảng 7h ngày 6/1 khi chỉ có hai “bố con” ở phòng trọ. H. ngồi nghịch lọ keo con voi 502 làm keo dính vào miệng. Do quá đau nên H. khóc, Nghĩa quay sang dỗ dành mãi không được, hắn đã dùng tay bóp cổ H. cho đến khi H. không còn khóc nữa.


Sau khi, thấy H. nằm yên không khóc, Nghĩa biết H. đã chết nên ra chợ mua bao tải về cho xác H. vào trong bao rồi để dưới gầm giường. Lúc chị L về Nghĩa coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến trưa cùng ngày, Nghĩa dùng xe đạp của chị L chở bao tải ra ra đê sông Hồng (giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ) để vứt xác xuống sông.


Được biết, Nguyễn Thị L đã lập gia đình và sinh được cháu Nguyễn Trung H. Tuy nhiên, do mâu thuẫn hai vợ chồng không hợp nhau nên đã li hôn. Tòa án phán quyết dành quyền nuôi con cho L.


Sau khi chia tay chồng, L lên Hải Dương đi làm thuê và gặp Nghĩa. Sau một thời gian cả hai dọn về sống chung với nhau được hơn nửa năm. Khoảng tháng 8/2014, Nghĩa đưa chị L về ra mắt gia đình nhưng bị gia đình phản đối vì L đã qua một đời chồng và cũng đã có một con trai. Trong thời gian sống cùng nhau, cả hai thường xuyên cãi và. Trước hôm xảy ra sự việc, L và Nghĩa cũng cãi nhau.


Người mẹ từng dùng chất kích thích?


Theo báo Tri Thức trực tuyến, tiếp xúc với Nghĩa tại Công an TP Hải Dương, anh ta kể từ khi ra tay sát hại cháu Nguyễn Trung H, không thể chợp mắt. Người đàn ông cao chừng 1,6 m, gương mặt sáng nói ân hận với việc mình gây ra, xấu hổ với người thân.


Bố 'hờ' giết con 3 tuổi kể về mối tình với người phụ nữ 2 con - Ảnh 2


Nghĩa kể quen L sau khi cô người yêu đầu của anh ta bất ngờ đi lấy chồng. "Chúng em gặp nhau như thể định mệnh. Lúc đầu chỉ tính chơi bời, nhưng sau đó tình cảm ngấm dần" nghi phạm kể.


Biết Nghĩa đem lòng yêu người con gái đã có chồng và 2 con, bố mẹ anh ta liên tục phản đối nhưng thanh niên này vẫn bỏ ngoài tai. "Ở quê nhà mọi người bàn tán chuyện em yêu L nhiều lắm, vậy nên hai đứa quyết định bỏ nhà lên TP Hải Dương thuê trọ để tránh đàm tiếu. Bọn em tính có thai trước rồi về xin bố mẹ cho cưới nhưng không ngờ cơ sự lại ra thế này".


Kể về ngày đầu lên Hải Dương, Nghĩa bảo trong túi hai người chỉ có vài chục nghìn đồng đủ đi xe. Sau khi nhờ người quen đứng ra thuê phòng trọ giúp, anh ta vay thêm 500.000 đồng của bạn bè chi tiêu. "Cuộc sống ban đầu của hai đứa em khó khăn, nhưng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Em biết L trước đây được người ta cưng chiều, ăn sung mặc sướng nhưng ở với em cô ấy cam chịu lắm, khổ nhiều”, Nghĩa chia sẻ.


Người đàn ông này tự nhận bản thân là người hiền lành, không thuốc lá, cờ bạc, rượu uống ít, chưa bao giờ dùng ma túy. "L thì khác, cô ấy từng dùng chất kích thích", Nghĩa nói khi bị tạm giữ tại cơ quan công an.


Cho rằng người tình có tính ăn chơi, gã trai quê Hưng Yên bảo đã cố gắng khuyên nhủ L để người yêu thay đổi tính cách nhưng không được.


Nghĩa bảo bản thân có hoa tay, khéo léo nên thời gian làm thợ sắt được nhận lương 9 triệu đồng/tháng. Anh ta nói thu nhập dù cao, nhưng chẳng thấm vào đâu khi trang trải cuộc sống của 3 người. Sống chung với nhau vài tháng, nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi nhận ra tính cách người tình với mình có nhiều điểm trái ngược. Mâu thuẫn giữa họ xảy ra thường xuyên hơn.


"Khi mâu thuẫn, cô ấy lại dọa sẽ bỏ đi với thằng khác. Em thấy vậy cũng đe lại. Có lần thấy L bảo bỏ nhà, em chặn lại, mở xăng xe máy dọa đốt. Sau lần đó L cũng sợ, nhưng chỉ thay đổi được vài ngày đâu lại vào đấy.


Khi được hỏi đang suy nghĩ gì, Nghĩa không nói đến tội lỗi mình gây ra mà chỉ bảo xấu hổ với bố mẹ. “Bố mẹ em chẳng làm gì nên tội nhưng có đứa con hư, giờ phải đối mặt với tội danh giết người”.


Tạm giữ kẻ cuồng ghen đâm chết vợ, sát hại con


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP