Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Người mẹ và tin nhắn đòi 500USD liên quan gì tới cái chết bé 8 tuổi?


Điều đặc biệt, con số 500USD từ tin nhắn của một người lạ ở Campuchia tới số điện thoại của chị Đ. (mẹ cháu P.) đã đặt ra câu hỏi, liệu người mẹ có liên quan tới cái chết của con gái? PV đã có cuộc trao đổi với chị Đ. để làm rõ vấn đề trên.


Chưa thể lý giải về tin nhắn lạ


Đêm 19/3, đại diện Công an TP.HCM cùng gia đình bé Ngô Ngọc P. (SN 2007, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã làm thủ tục đưa xác bé từ tỉnh Svay Rieng (Campuchia) về quê nhà mai táng. Cùng lúc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy tìm nguyên nhân cái chết thương tâm của bé gái 8 tuổi này.


Theo những thông tin từ cơ quan chức năng thu thập được trong những ngày qua, nhiều nghi vấn việc bé P. chết liên quan đến người mẹ. Đặc biệt, tin nhắn từ một người Campuchia gửi tới số máy điện thoại của chị Ngô Thị Đ. (mẹ bé P.), yêu cầu gia đình gửi tiền hỗ trợ giải cứu con đang được dư luận quan tâm, bàn tán.


Người mẹ và tin nhắn đòi 500USD liên quan gì tới cái chết bé 8 tuổi? - Ảnh 1


Một số tin nhắn mà gia đình anh H. nhận được.


Đã mấy ngày trôi qua, bé P. đã an nghỉ, nhưng người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương cho cháu bé phải chết oan uổng.


Điều khiến dư luận tò mò hơn khi thông tin Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) quyết định thành lập tổ trọng án, phối hợp với Công an TP.HCM (Việt Nam) trực tiếp điều tra vụ án, lấy tên là đội đặc nhiệm Juliet.


Ông Keung Khhorn, Giám đốc sở Cảnh sát tỉnh Svay Rieng (nơi phát hiện xác chết bé P.) cho biết, giới hữu trách nghi ngờ, nạn nhân bị giết hại do có liên quan đến tin nhắn của nhóm người lạ, gửi tới người mẹ nạn nhân, khi yêu cầu đòi 500 USD bất thành.


Để làm rõ những thông tin thắt nút liên quan đến vụ án, ngày 23/3, PV có cuộc trò chuyện với chị Ngô Thị Đ. (mẹ bé P.) về tin nhắn yêu cầu số tiền 500 USD để chuộc con.


Trong tâm trạng đau đớn của người mẹ mất con, chị Đ. thất thần nhìn về hướng di ảnh con gái. Chị bày tỏ, hiện tại chị rất tuyệt vọng về sự việc vừa diễn ra. Chị thấy có lỗi với con gái khi làm mẹ mà không bảo vệ, chăm sóc cho con được chu đáo.


Lý giải sự thiếu sót với con, chị Đ. nghẹn ngào nói: “Lúc này đây, tôi chẳng còn thiết tha gì với sự sống nữa vì làm mẹ mà không nuôi con được no đủ, không bảo vệ được con sống hạnh phúc. Nhưng do hoàn cảnh éo le, khó khăn, nghèo đói khiến tôi phải đi mưu sinh nơi đất khách quê người, đó là một nỗi khổ lắm rồi. Bây giờ, lại chứng kiến cảnh con chết thảm nơi xứ người, tôi càng xót xa cho số phận”.


Video xem thêm:


Liên tiếp nhiều nữ sinh mất tích bí ẩn tại TP.HCM.


Cũng theo chị Đ. chia sẻ, chị không thể lý giải được nguyên nhân bé P. chết. Tất cả những thông tin liên quan đến con gái mất tích, rồi thời gian qua khi chị về nước mang hình ảnh, giấy tờ bé P. sang tỉnh Svay Rieng, nhờ cảnh sát tìm kiếm đều đã được khai tại trụ sở công an.


Khi PV đề cập tới việc chị Đ. nhận được tin nhắn của một đối tượng lạ mặt người Campuchia yêu cầu đòi 500 USD để hỗ trợ giải cứu bé P., chị Đ. im lặng.


Theo những gì chị cho biết thì tin nhắn đó là có thật, nhưng do chị đang đi làm thuê (chị làm phục vụ tại New World Casino, ở huyện Bavet, tỉnh Svay Rieng) còn không đủ ăn, thì sao có tiền chuộc con?


Hơn nữa, cuộc sống của chị đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, trước đó chị còn mắc nợ nhiều người ở Việt Nam do làm ăn thua lỗ, nên mới phải bỏ con thơ, rời quê hương phiêu bạt sang Campuchia.


Nạn nhân chưa từng đi theo người lạ


Sau đám tang của bé P., rất nhiều người thân họ hàng vẫn chưa nguôi đau đớn khi nhìn khuôn mặt thơ ngây của bé trên di ảnh.


Bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1962, bà nội cháu P.) nức nở: “Con bé nó rất ngoan hiền, đi học được bạn bè, thầy cô quý mến, về nhà, được bà con hàng xóm mọi người thương yêu. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cháu nó thương ba mẹ và bà lắm, đi học về tới nhà, bỏ cặp sách vào bàn học là ra phụ việc nhà với người lớn ngay.


Trước giờ, nhà tôi không có thù oán gì với ai hết, sao họ lại nhẫn tâm, độc ác như thế cơ chứ. Giờ cũng chẳng biết tính sao nữa, chỉ biết khóc cho vong linh nó sớm siêu thoát thôi. Hiện tại, gia đình đang nóng lòng chờ cơ quan chức năng nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm giết người...”.


Người mẹ và tin nhắn đòi 500USD liên quan gì tới cái chết bé 8 tuổi? - Ảnh 2


Bà nội bé P. xót xa khi cháu gái chết oan uổng (ảnh Đ.Vượng).


Cũng trong trạng thái đau đớn, anh Nguyễn Hữu H. (cha bé P.) nói trong tiếng nấc: “Từ trước tới nay, cháu đi học đều được tôi và chú Ngộ (ông Dương Kỳ Ngộ, hàng xóm được anh H. thuê đưa rước P. đi học khi anh bận đi làm) đón đi học.


Thường ngày, tôi luôn dặn dò cháu kỹ lưỡng, không được theo bất kỳ người lạ nào và cháu rất nghe lời. Có lần, chú Ngộ không đi đón kịp nên tôi gọi điện cho con trai chú ấy đón giùm. Ấy vậy mà, cháu P. nhất quyết không lên xe về, với lý do không phải ông Ngộ thì không về. Qua đó, tôi rất tin tưởng con gái không dễ dàng bị người lạ dụ dỗ.


Cho nên việc cháu bỗng nhiên mất tích như vậy, chúng tôi nghi ngờ người đến đón cháu phải là người quen. Nhưng, tôi không thể khẳng định là ai đã dẫn cháu đi sang tận Campuchia”.


Người mẹ và tin nhắn đòi 500USD liên quan gì tới cái chết bé 8 tuổi? - Ảnh 3


Anh H. cha nạn nhân đang làm việc với chính quyền địa phương.

Chuyện bé P. mất tích ở Việt Nam nhưng lại tìm thấy thi thể ở Campuchia gần trường gà và casino, vẫn là một dấu hỏi lớn.


“Tại sao bé lại bị giết hại ở gần nơi mẹ cháu làm việc, ai là người gây ra sự việc trên? Có hay không việc liên quan gì tới món nợ của chị Đ. tại Việt Nam trong thời gian trước đó?”, bà Nguyễn Thị M. (ngụ xã Bình Mỹ) nêu nghi vấn.


Ngoài ra, có nhiều thông tin nghi ngờ cháu P. chết có liên quan cả tới công việc của mẹ bé đang làm ở Campuchia như việc một số đối tượng thua bạc ở sòng bài Casino đã nắm rõ hoàn cảnh của chị nên tìm cách bắt con để tống tiền?! Hiện vẫn còn quá nhiều khuất tất trong cái chết của bé P. cần phải được điều tra, làm rõ.









Công an hai nước đang phối hợp điều tra


Nguồn tin từ Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, do quá trình bé P. bị mất tích và sát hại có nhiều tình tiết phức tạp và có dấu hiệu trọng án nên hồ sơ vụ án được chuyển lên Công an TP.HCM thụ lý.


Theo đó, bé P. chết trên đất nước Campuchia nên một phần trách nhiệm điều tra sẽ thuộc về cảnh sát nước sở tại. Do vậy, đại diện Cảnh sát tỉnh Svay Rieng đã ra quyết định lập tổ trọng án, lấy tên đội đặc nhiệm Juliet để phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành điều tra.


Mất tích sau giờ tan trường


Trước đó, ngày 26/1, cháu Ngô Ngọc P. (SN 2007, tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) bỗng mất tích khi tan trường học về. Sau đó, gia đình báo cáo sự việc lên cơ quan công an địa phương hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.


Cho đến ngày 19/3, mẹ bé P. là chị Ngô Thị Đ. (đang làm việc tại sòng bài New World Casino, tỉnh Svay Rieng) nhận được tin báo từ Cảnh sát tỉnh Svay Rieng cho biết, có một thi thể một bé gái người Việt Nam chết ở giai đoạn phân hủy trên một cánh đồng mía thuộc huyện Svay Chrium (tỉnh Svay Riêng).


Khi chị Đ. đến nhận dạng thì nhận ra đó chính là con gái mình mất tích gần hai tháng qua.



Huệ Trần - Đức Vượng





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP