Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Khách' mua chim giết cả gia đình cướp tài sản trả nợ lô đề


Hung thủ và tang vật tại cơ quan công an

Hung thủ và tang vật tại cơ quan công an


Vụ giết người chấn động


Khoảng 19h45 ngày 1/7/2008, cả khu TT Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) trở nên náo động bởi một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng xảy ra tại căn hộ của anh Tăng Hữu Trung (38 tuổi, ở nhà số 102 B1A).


Thời điểm trên, ngoài trời đổ cơn mưa to, có một nam thanh niên xách chiếc lồng trống rỗng đến gõ cửa nhà anh Trung với ý định hỏi mua chim cảnh. Khi được gia chủ dẫn lên tầng 4 để xem chim cảnh, lợi dụng lúc anh Trung không để ý, kẻ thủ ác đã dùng vật cứng tấn công, đập liên tiếp vào vùng đầu, gáy, cổ chủ nhà khiến anh Trung bất tỉnh tại chỗ.


Khi xuống đến tầng 3, thấy chị Hà (vợ anh Trung) đang ở trong bếp ăn, hung thủ dùng búa đánh chị bất tỉnh rồi dùng dây điện siết cổ. Khi chị Hà gục ngã, hung thủ tiếp tục xông vào buồng trong và tấn công con gái lớn 7 tuổi của anh Trung là cháu Linh.


Đến tầng 2, kẻ giết người bắt gặp con gái thứ 2 của gia đình anh Trung là cháu Phương, 5 tuổi. Tại đây, hắn đã nhốt cháu bé vào nhà tắm rồi tiến hành lục lọi tài sản. Mặc dù bị tấn công, chị Hà vẫn cố bò xuống tầng 2 gọi điện thoại báo cho người thân rồi bất tỉnh.


Sau khi cả gia đình được đưa vào viện cấp cứu, anh Trung đã tử vong. Những người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Riêng hung thủ đã bỏ trốn sau khi gây án. Số tài sản mà hắn cướp được của gia đình anh Trung là chiếc điện thoại Samsung E700 trị giá 350 nghìn đồng và 10 con chim yến (tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng).


Hồ sơ sát thủ (P83): “Khách” mua chim giết cả gia đình cướp tài sản trả nợ lô đề | Đặng Tuấn Thắng, Chim cảnh, Sát thủ, Giết người man rợ, Cướp tài sản, Án mạng, Hà Nội, Hồ sơ vụ án


Thắng và đồng bọn tại tòa


Hung thủ là kẻ mê chim


Trên đường bỏ trốn, lo sợ bị phát hiện nên hung thủ đã vứt lại chiếc lồng chứa 20 con chim yến bên bờ sông Tô Lịch thuộc địa phận phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội).


Vào cuộc điều tra, dựa vào lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra đã nhận diện được nghi can của vụ án. Hắn là Đặng Tuấn Thắng, SN 1967, trú tại ngõ 105-Yên Thái, phường Bưởi, quận Tây Hồ.


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 9/7/2008, cơ quan công an đã bắt giữ tên Thắng khi y đang lẩn trốn tại quận Thủ Đức, TP.HCM. Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thắng khai nhận, do nợ nần lô đề gần 100 triệu đồng nên hắn quyết định đi cướp tài sản để trả nợ.


Hắn khai rằng, hắn đã nhiều lần đến chơi nhà anh Trung, làm nghề bán chim cảnh nên khi xách lồng đến hỏi mua chim vào tối 1/7, chị Hà đã không mảy may nghi ngờ và ra mở cửa cho Thắng. Qua nhiều lần đến chơi nhà anh Trung với lí do học hỏi kinh nghiệm nuôi chim, Thắng đã để ý đến nhiều tài sản có giá trị trong gia đình anh Trung. Hắn nảy sinh ý định cướp tài sản và quyết định thực hiện tội ác vào một ngày mưa gió.


Sau khi ra tay tàn độc với anh Trung, chị Hà và cháu Linh, khi nhìn thấy cháu Phương, hắn nghĩ rằng cháu bé còn quá nhỏ để nhận diện ra mình nên chỉ nhốt cháu vào nhà tắm.


Sau khi gây ra vụgiết người, cướp tài sản táo tợn, Thắng được cháu ruột là Đặng Tuấn Cường, SN 1977, trú tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình và Uông Thị Hiền, SN 1961, trú tại phố Kim Mã, quận Ba Đình (là bạn gái của Thắng) vay tiền, giúp đỡ trốn chạy vào TP.HCM. Cụ thể, Cường đã lấy 3 triệu đồng của mình và vay thêm 7 triệu đồng rồi đưa tổng số tiền 10 triệu đồng cho Hiền, sau đó Hiền đưa lại cho Thắng để đối tượng này bỏ trốn.


Ngày 17/9/2008, TAND TP Hà Nội đã đưa Đặng Tuấn Thắng cùng đồng bọn ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa này, đối tượng Đặng Tuấn Thắng đã phải nhận án tử hình về tội Giết người, 14 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt Tử hình; Đặng Tuấn Cường nhận 6 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội che giấu tội phạm; Uông Thị Hiền cũng nhận 1 năm tù về tội che giấu tội phạm.


Theo Báo công lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP