Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt vợ thừa nhận ngoại tình còn ra tay sát hại trước mặt con


Theo tin tức trên báo ĐS&PL, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu cho biết, ngay sau khi gây án, đối tượng Trần Cảnh Sinh (38 tuổi, trú tại phường 6, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đến cơ quan công an đầu thú . Hiện đối tượng này đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.


Vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng 18/1, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu từ nhà số 65/52 khi mọi người tới nơi thì chị P.Đ.N. (SN 1977, trú cùng địa chỉ) đang nằm quằn quại giữa nhà, trên cổ chị có vết thương khá sâu gây mất rất nhiều máu. Thấy vậy, người dân lập tức đưa chị N. tới bệnh viện cấp cứu.


Hiện tại chị N. đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh viện vẫn giữ lại để theo dõi tình hình sức khỏe.


Bắt vợ thừa nhận ngoại tình còn ra tay sát hại trước mặt con - Ảnh 1


Tại bệnh viện, chị N. cho biết: “Đến tận giờ phút này em vẫn chưa hiểu được lý do tại sao anh ấy lại hành động nhẫn tâm như vậy. Chúng em đã sống với nhau hơn chục năm, có với nhau hai đứa con rồi mà. Nguyên nhân xác đáng nhất thì chỉ có thể là chuyện cách đây 1 tuần. Em nhớ lúc đó khoảng 7h tối hôm 15/1, em đi làm về trước lo cơm nước xong thì có anh Bửu, một người bạn cũ tới nhà chơi. Em với anh Bửu đang ngồi nói chuyện rôm rả thì chồng em về”.


“Thấy anh Bửu, anh Sinh chẳng những không chào hỏi mà mặt hằm hằm tức giận. Đến lúc anh Bửu về thì anh Sinh mới cằn nhằn, đe nẹt em. Lúc này, em mới biết anh ghen, nhưng không ngờ anh ấy lại ghen tuông đến mức ấy. Anh Sinh buộc em phải thừa nhận có ngoại tình với anh Bửu thì mới được tha thứ. Nếu không anh ấy sẽ viết đơn ra tòa xin ly dị. Vì tương lai của các con, em đành nuốt nước mắt...”, chị N. nước mắt ngắn dài nói.


Chị N. khóc nức nở: “Bẵng đi 3, 4 ngày cũng chẳng thấy anh Sinh đả động chi đến chuyện này, em tưởng như vậy là êm chuyện. Thế nhưng không ngờ là sáng hôm kia (18/1), lúc em đang ngủ với hai con thì anh ấy xuống bếp lấy dao lên chỗ em nằm, vén màn rồi cứa một nhát vào cổ em. Đau quá, em choàng tỉnh thì thấy anh ấy như nổi điên lao vào. Lúc đó, em chỉ biết cố hết sức giữ thật chặt cánh tay anh ấy rồi hét mấy đứa con chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu. May mà mọi người đến kịp thời...”.


Tuy bị chồng hành hung đến mức suýt chết nhưng chị N. vẫn tỏ ra rộng lượng, sẵn sàng tha thứ cho chồng. Chị N. tâm sự: “Dù anh ấy ghen tuông có phần thái quá nhưng anh ấy làm thế cũng vì quá thương em, sọ người khác cướp mất vợ nên mới hành động nông nổi như thế. Thực chất anh ấy là người hiền lành, thương con. Hơn nữa, hai đứa con em bây giờ cũng đang tuổi ăn, tuổi lớn. Chỉ mong bây giờ anh ấy suy nghĩ lại, nhận ra sai lầm, ăn năn, hối cải để trở về chăm lo cho gia đình”.


Giết vợ vì ghen, lĩnh án chung thân


Trang Lê (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP